Vợ muốn đuổi mẹ chồng vì một quả hồng, khi biết lý do tôi đã đưa cô ấy về nhà ngoại ngay lập tức.
Vợ chồng tôi đã chiến tranh lạnh được 5 ngày. Tôi chưa có ý định làm hòa vì rất tức giận và muốn vợ nhận ra sai lầm. Cô ấy là người hiền lành, chăm sóc gia đình, trong khi tôi mất bố sớm, mẹ nuôi hai chị em. Em gái đã lập gia đình xa, nên vợ chồng tôi phụng dưỡng mẹ đã hơn 60 tuổi, sức khỏe yếu. Vợ tôi bán hàng online, thường ở nhà, giúp tôi việc nhà và chăm sóc mẹ. Mối quan hệ giữa mẹ và con dâu rất tốt, không có cãi vã ồn ào. Gần Trung thu, mẹ thèm hồng đỏ chín mềm, nhưng khó mua do dịch bệnh.
Sau khi hỏi khắp nơi, tôi mới tìm được chỗ giao hồng đỏ từ khu khác. Tôi đặt ngay một ít cho cả nhà cùng thưởng thức. Nhìn đĩa hồng đỏ sau bữa ăn, mẹ tôi rất xúc động và kể về hồi xưa khi gia đình nghèo, bà chỉ có thể xin vài trái ổi cho chúng tôi. Giờ có điều kiện hơn, bà thường mua hồng đỏ mỗi mùa Trung thu. Dù lớn lên tôi ít ăn trái cây, nhưng vẫn ăn vài trái cho mẹ vui. Sau bữa ăn, tôi ra ban công hóng gió thì thấy vợ tôi đang bực bội đi tìm giấy lau sofa. Hóa ra mẹ tôi ăn hồng bị rớt nửa trái xuống ghế và dính bẩn. Tôi liền đưa mẹ vào bếp rửa tay và thay áo mới, trong khi vợ vẫn đang cau có lau sofa.
- Em sao vậy? Có chuyện gì mà kêu ầm lên với mẹ?
- Anh không thấy à? Bà làm bẩn ghế rồi! Em đã bảo bà đừng ăn hồng đỏ vì nó nhũn, mà bà vẫn vừa ăn vừa xem tivi. Ghế đắt tiền mà giờ không biết làm sao để sạch. Bực quá!
- Em cứ lấy xà phòng xịt lên rồi lau, không thì chờ hết dịch gọi thợ giặt ghế. Có gì to tát đâu mà phải gắt mẹ. Bà đâu cố ý làm bẩn?
- Nhưng mà bà ăn bẩn thì phải nói chứ! Ghế đẹp tự dưng có vết ố, em lau mãi không sạch. Anh bênh mẹ quá! Tại sao lại mua cái quả nát bẩn ấy về làm gì?
- Em đừng có thái độ như vậy.
- Em không có thái độ gì cả. Giờ bà ăn uống không được, anh nên đưa bà vào viện dưỡng lão đi. Không ai chịu nổi kiểu ăn bẩn đó!
Tôi nổi giận định tát vợ nhưng thấy con trai sợ hãi nên kìm lại, vào phòng ngủ, vơ đồ của vợ cho vào vali rồi ném ra ngoài và nói: "Về ông bà ngoại ở vài hôm suy nghĩ đi."
Vợ tôi không nhận lỗi, cho rằng tôi bênh mẹ chửi vợ. Tôi đã cố gắng nói chuyện nhẹ nhàng, nhưng vợ lại gây sự, xúc phạm mẹ tôi và đòi tống bà vào viện dưỡng lão. Tôi không thể tha thứ cho điều đó. Từ hôm đó, vợ tôi không gọi điện xin lỗi. Tôi không nhượng bộ cô ấy, không biết đúng hay sai.
Source: https://afamily.vn/vo-doi-duoi-me-chong-mot-qua-hong-khi-biet-ly-do-toi-tien-thang-co-ay-ve-nha-ngoai-20210917152812991.chn